img-detail
calendar 29/06/2026

Tổng kết sinh hoạt hè đợt 1 tại Giáo xứ Nậm Pồ

Ngày 27.06.2026 tại giáo xứ Nậm Pồ, Giáo phận Hưng Hóa diễn ra lễ tổng kết sinh hoạt hè đợt 1 dành cho cấp I với hơn 200 học sinh đến từ các bản làng trong giáo xứ, cùng với một số học sinh tôn giáo bạn.

Khởi đầu là thánh lễ tạ ơn do Cha phó Giuse Đỗ Văn Khuê chủ tế và đồng tế thánh lễ có Cha phó Giuse Nguyễn Văn Thưởng. Trong bài giảng Cha Giuse Thưởng đã chia sẻ và mời gọi các em sống lòng biết ơn Thiên Chúa bằng đời sống yêu thương ngang qua những điều tốt đẹp các em đã lãnh nhận trong một tháng qua. Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.




Sau thánh lễ chương trình được tiếp tục với phần cảm ơn của các em học sinh đến quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và các anh chị thiện nguyện, cùng với những món quà và tấm thiệp tri ân các em trao tặng đến mọi người.


Tiếp đó, Cha Giuse Đỗ Văn Khuê có đôi lời với các em học sinh, Cha mời gọi các em hãy tiếp tục sống niềm vui của tuổi thơ và mang theo những gì mình đã được lãnh nhận làm hành trang cho cuộc sống. Tiếp đến là lời chia sẻ của Sr. Anna Nguyễn Thị Tâm, Phụ trách cộng đoàn Nậm Pồ. Sơ dùng hình ảnh minh hoạ với chiếc ly rỗng được đổ đầy nước để giúp các em hiểu về những điều tốt đẹp đã được lãnh nhận từ những giờ vui chơi, học tập, ăn uống, nghỉ ngơi. Sau cùng, Sơ mời gọi các em đem những điều tốt đẹp về môi trường giáo xứ, trường học và gia đình của mình để chia sẻ cho mọi người.




Cùng với những tiết mục vui tươi mang đậm bản sắc dân tộc H’Mông, các em vui tươi diễn tả lòng biết ơn với tuổi thơ của mình nơi núi rừng.



Trong chương trình các em hạnh phúc và hân hoan đón nhận những món quà cá nhân và nhóm với thành tích xuất sắc trong học tập và giáo lý.




Buổi tổng kết tháng hè được khép lại với bữa cơm trưa, các em cùng quây quần bên nhau trong giờ ăn, cùng chia sẻ cho nhau những phần thưởng đã được nhận.


Tạ ơn Chúa vì ơn bình an Chúa đã ban tặng cho từng người, từng em học sinh trong một tháng qua. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ tiếp tục che chở các em, để các em được lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc nơi các bản làng của mình và có một tương lai tươi sáng phía trước.

Xem thêm hình

Bài viết & hình ảnh: Sr. Maria Teresa Thuyên, FMA