Gia Lai - Vùng đất yêu dấu
Với ước mơ mang niềm vui đến những anh chị em còn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, thứ Bảy ngày 22/06/2024 quý Sơ đồng hành và các anh chị trong nhóm Cựu học viên FMA Bảo Lộc đã thực hiện chuyến tống đồ đến giáo họ Mân Côi, Giáo xứ Thanh Hà, Giáo Phận Kontum.
Đúng 07g30, nhóm bắt đầu khởi hành và sau năm tiếng đồng hồ nhóm đã ghé thăm địa điểm hành hương Đức Mẹ Giang Sơn – Giáo Phận Buôn Mê Thuật. Dù trời mưa rất lớn nhưng những người con của Mẹ vẫn rất hân hoan bước từng bước lên để gặp Mẹ. Tại đây, mọi người dừng lại ít phút để cầu nguyện và thăm quan.
|
|
Sau đó, nhóm tiếp tục hành trình đến Giáo họ Mân Côi và có mặt tại đây lúc 20g30 với sự chào đón của cha Giacôbê Đặng Đình Thăng, SDB. Sau khi nghỉ ngơi ít phút, mọi người nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị những món quà, trò chơi cho buổi gặp gỡ hôm sau.

Hôm sau, lúc 07g30, mọi người cùng tham dự Thánh lễ với Giáo họ và ngay sau đó tổ chức vui chơi cho 180 em thiếu nhi của Giáo họ. Với những trò chơi thật hấp dẫn xen lẫn những bài nhảy hết sức sôi động làm cho buổi sinh hoạt tràn đầy niềm vui.

|
|

Sau phần vui chơi, Sr. Maria Hồng Vân, FMA có đôi lời với các em, sơ khích lệ các em cố gắng trong học tập cũng như nỗ lực không ngừng để trở nên những người con ngoan của Chúa và ba mẹ. Sau đó, sơ cũng đại diện nhóm trao những phần quà cho các em có thành tích học tập tốt trong năm qua để khích lệ các em. Trước khi ra về, mỗi em cũng nhận được một phần quà để diễn tả niềm vui của buổi gặp gỡ này.

|
|
Sau khi chia tay các em thiếu nhi, nhóm tiếp tục hành trình vào làng để thăm hỏi một số gia đình mà nhóm đã hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhà và nhà vệ sinh. Tuy thời tiết và đường sá không mấy thuận lợi nhưng đi đến đâu mọi người cũng diễn tả niềm vui trong khi trao ban và phục vụ.

|
|
Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường. Trong khi chúng con đến với những người nghèo, Chúa đã cho chúng con nhận ra Chúa nơi những con người ấy, những con người tuy nghèo về vật chất nhưng cũng rất giàu về tình người. Sẽ khó quên những nụ cười của trẻ em và những con người nơi miền đất Gia Lai thân yêu này.

Maria
Nguyễn Oanh, FMA







