img-detail
calendar 08/09/2024

Giáo lý viên – Chứng nhân của Lòng Thương Xót

Bài viết: Phạm Nguyễn Gia Phúc, Giáo xứ Tam Hà

Hình ảnh: Khôi Minh, Giáo xứ Bình Chiểu 

Tối ngày 6/9 vừa qua, Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên (GLV) Tam Hải, là một trong 6 Cơ sở Đào tạo GLV của Tổng Giáo phận Sài Gòn, hân hoan diễn ra buổi khai giảng khóa Đào tạo GLV niên khóa 2024-2025 với chủ đề: Giáo lý viên – Chứng nhân của Lòng Thương Xót. Thánh lễ khai giảng được cử hành đồng tế long trọng, với sự hiện diện của Cha Giám đốc Cơ cở, Phêrô Phạm Quốc Hùng - Dòng Salêdiêng Don Bosco (SDB), Cha Giuse Nguyễn Văn Am, SDB - Tổ trưởng Tổ thần học của Ủy Ban Giáo lý Đức tin, Cha Luca Đỗ Thành Tâm, Phó Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, quý Sơ giảng viên Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ cùng trên 200 học viên của Cơ sở.


Trong tinh thần hăng say phục vụ và đem Chúa đến với người khác, các giảng viên và học viên đều tham dự Thánh lễ thật sốt sắng. Đặc biệt, trong Bài giảng lễ, Cha Giuse Am đã nhấn mạnh đến vai trò của người GLV. Cha giúp các bạn trẻ GLV hiểu rằng: “Loan báo Tin Mừng là công việc tuyệt vời nhất”. Chính khi các GLV làm công việc ấy, cả thiên đàng vui và nhân loại đều vui, vì Thiên Chúa muốn Con của Ngài được nhận biết và vì có những tâm hồn thánh thiện đang được nuôi dưỡng trong tình yêu Chúa. Bên cạnh đó, các bạn trẻ được mời gọi đến với Chúa Giêsu qua tâm tình đơn sơ, để đi vào khám phá vẻ mộc mạc của Ngài trong đời sống, từ đó có thể gắn kết với Ngài hơn và đến với các em thiếu nhi một cách gần gũi, giản dị.




Sau Thánh lễ, các anh chị học viên của khóa đào tạo 2023-2024 được trao Chứng Chỉ hoàn thành khóa học, để công nhận sự nỗ lực cũng như khích lệ tinh thần trong việc tiếp tục thi hành sứ mạng của mình. Ngoài ra, cơ sở cũng vui mừng chào đón số rất đông các bạn học viên mới, những mầm non nhỏ bé nhưng mang trong mình ngọn lửa yêu thương bừng cháy, sẵn sàng dấn thân trên hành trình trở thành GLV tương lai.




“Tùng…tùng…tùng!”

Khi tiếng trống ngày khai giảng được vang lên cũng là lúc một năm học mới được bắt đầu với tràn đầy hy vọng, tràn đầy nhiệt huyết. Hy vọng các bạn trẻ sẽ thật kiên trì trong việc học biết về Chúa, hầu yêu Chúa hơn và sống mật thiết với Chúa hơn nữa, nhờ đó giúp các em thiếu nhi gặp gỡ Chúa một cách chân thật và sống động nhất. Hy vọng các bạn sẽ luôn can đảm trước mọi khó khăn, dám đi khi được Chúa sai đi. Ước nguyện các bạn sẽ thật vững vàng trên con đường mình đã chọn - con đường loan báo Tin Mừng và qua việc loan báo Tin Mừng các bạn trở nên Chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa cho hết mọi người như Đức Thánh Cha Phanxico và Giáo hội hằng mời gọi.


Trước khi kết thúc, đại diện một bạn thay mặt toàn thể GLV gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Cha và quý Sơ. Đặc biệt, các anh chị em học viên tại đây vẫn luôn nhớ đến lời dặn của Cha Giám đốc Phêrô “Hãy là Giáo lý viên, đừng làm giáo lý viên”. Đây chắc chắn sẽ là lời nhắc nhở quý báu mà các bạn GLV luôn khắc ghi.



Buổi khai giảng được khép lại với phần gặp gỡ thân tình và giao lưu giữa các Giáo xứ tại Hội trường cũng như hoàn tất việc nộp hồ sơ và nhận Thẻ học viên mới. Mong rằng các bạn sẽ cùng nhau sống trong tinh thần hiệp hành và yêu thương, đem Chúa đến với nhau và lan tỏa tinh thần ấy đến với người khác.





Tạ ơn Chúa vì Ngài đã quy tụ những người trẻ GLV chúng con trong Tình Yêu Chúa để chúng con cùng nhau học về Chúa, cùng nhau yêu mến Chúa nhiều hơn. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ luôn đồng hành và dẫn dắt chúng con trên con đường loan báo Tin Mừng, nhất là trên hành trình mà bất cứ ai cũng được mời gọi - hành trình nên thánh.

Xem thêm hình