Chứng tá truyền giáo của cha Jorge Crisafulli, tu sĩ dòng Salêdiêng ở Nigeria
Cha Jorge Crisafulli
người Argentina, tu sĩ dòng Salêdiêng truyền giáo ở Nigeria. Cha dấn thân phục
vụ với mong muốn biến ước mơ của trẻ em đường phố thành hiện thực.
“Ở châu Phi, trải nghiệm
đẹp nhất của tôi là loan báo Tin Mừng: không có gì đẹp và mãn nguyện hơn khi
tôi nói với người trẻ rằng Thiên Chúa đã tạo dựng, luôn yêu thương và chăm sóc
họ”. Cha Jorge Crisafulli, một nhà truyền giáo người Argentina, với nhiều năm
kinh nghiệm ở châu Phi hạ Sahara và nay là bề trên của Tỉnh Dòng trẻ “Thánh
Artemide Zatti” của châu Phi Nigeria-Niger, xác tín về điều này, và qua Báo
Quan sát viên Roma cha chia sẻ kinh nghiệm sống với trẻ em đường phố.
Thực tế ở đây, có hơn
100 ngàn trẻ em sống trên đường phố Lagos và các thành phố khác của Nigeria. Ước
tính cứ 10 em thì có một em phải sống lang thang vì bị gia đình bỏ rơi. Đến năm
2050, Nigeria sẽ trở thành quốc gia đông dân thứ ba trên thế giới, sau Ấn Độ và
Trung Quốc, với hơn 400 triệu dân. Tất nhiên sự gia tăng dân số này cũng sẽ kéo
theo số thanh thiếu niên gia tăng và tình trạng nghèo đói, thất học ngày càng
nhiều. Đây cũng là quốc gia thứ tư trên thế giới có tuổi thọ thấp nhất, 50% dân
số sống trong nghèo đói cùng cực và thành phần đầu tiên phải trả giá cho tình
trạng bất ổn và bất bình đẳng xã hội lớn này là người trẻ, những người dễ bị tổn
thương nhất.
Hiện nay điều kiện sống
đã rất bấp bênh, thiếu lương thực, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, ma tuý và di
cư. Cha Jorge giải thích: “Mỗi ngày tôi gặp những người trẻ tuyệt vọng chạy trốn
khỏi làng để tìm kiếm vận may ở Lagos, nhiều bạn trẻ có mục tiêu tìm việc làm để
có tiền gửi về nhà, những người khác thì lại bị rơi vào mạng lưới buôn bán ma
túy và các băng đảng tội phạm. Thực tế có hàng ngàn thiếu nữ bị hãm hiếp và buộc
phải bán dâm. Hậu quả là có những người mang thai ngoài ý muốn, bán con ngay
sau khi sinh. Và sau đó lại tiếp tục mang thai lần thứ hai và thứ ba”.
Cha cho biết thêm, ở
Nigeria, hiện tượng đau thương này được gọi là baby factory girls:
một hoạt động tội phạm bóc lột phụ nữ trẻ trong điều kiện nghèo đói cùng cực. Hầu
hết đều đến Lagos với lời hứa về công việc ổn định. Trái lại, họ bị hãm hiếp và
sinh con bởi các tổ chức tội phạm liên quan đến việc bán trẻ sơ sinh.
Đối với những nạn nhân
đáng thương này, nhờ các nhà hảo tâm chia sẻ, các tu sĩ Salêdiêng đã mua một mảnh
đất để xây nhà tạm trú cho họ. Tại đây, những bà mẹ trẻ sẽ được hỗ trợ tâm lý,
thực phẩm, quần áo và đào tạo nghề, giúp hòa nhập hoàn toàn vào xã hội.
Mục tiêu của các tu sĩ
Salêdiêng là làm cho mỗi người trẻ hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương họ và mỗi
người là duy nhất trước Chúa. Các tu sĩ giúp họ biến ước mơ thành hiện thực và
có một tương lai tốt đẹp hơn. Hàng trăm người trẻ giữa Freetown (Sierra Leone)
và Lagos đã được gặp cha Jorge, một nhà truyền giáo “có tầm nhìn” muốn loại bỏ
hiện tượng trẻ em đường phố. Cha nói ngài ở châu Phi vì lý do này và khi nhìn
thấy rất nhiều chuyên gia, vốn từng là trẻ em đường phố, hòa nhập tốt vào xã hội
lòng cha tràn ngập niềm vui.
Cha kể: “Nhiều lần, tôi
gặp các nhà quản lý, giáo sư, thương gia nói với tôi: ‘Cha Jorge có nhớ con
không? Cha đã giúp con đến trường học và tìm việc làm’. Khi nghe điều này tôi
muốn tiếp tục sứ vụ ở châu Phi. Tôi muốn làm cho những cậu bé này mơ ước, vì họ,
tôi là một người cha và một nhà giáo dục, như cha thánh Bosco đã làm với các cậu
bé của Valdocco”.
Trong những năm gần
đây, các nhà truyền giáo Salêdiêng đã củng cố các trung tâm bảo vệ trẻ em và
xây dựng các cơ sở tiếp nhận mới. Với sự hướng dẫn của cha Jorge, sự chú ý và kỹ
năng chuyên môn của các tu sĩ Salêdiêng cũng hướng tới việc chào đón các thiếu
nữ. Thực tế, chính trẻ vị thành niên phải đối diện với những rủi ro lớn nhất: bị
ngược đãi, bị cô lập, bị lạm dụng về thể chất và tinh thần, trong sự thờ ơ của
xã hội.
Đây là lúc công việc
hàng ngày của các nhà truyền giáo xuất hiện. Mỗi ngày, cha Jorge rảo trên đường
phố Lagos tìm những người trẻ lang thang và cố gắng đến gần họ. Cha nói: “Thường
thì để thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi được ‘hộ tống’ bởi các vệ sĩ trẻ, là những
trẻ đường phố trước đây sống trong các nơi trú ẩn của chúng tôi. Nhờ đó tôi dễ
dàng tiếp cận những người cần giúp đỡ”.
Hoạt động tích cực ở
Nigeria từ năm 1982, dòng Salêdiêng ở Lagos thực hiện nhiều công việc khác nhau
để giúp đỡ những người thiệt thòi nhất: các tu sĩ điều hành các trường tiểu học
và trung học, các khóa đào tạo nghề, các dự án phát triển và trao quyền cho phụ
nữ, các trung tâm bảo vệ trẻ em và trẻ em có nguy cơ, và một chương trình nhận
con nuôi và học bổng từ xa.
Cha nhấn mạnh: “Mong muốn
của chúng tôi, với tư cách nhà truyền giáo Salêdiêng, là cung cấp những cơ hội
cụ thể cho những người trẻ nhất để có được nền giáo dục cơ bản và sau tiểu học
như một bước tiến tới một cuộc sống và tương lai có ý nghĩa”.
Sự hỗ trợ của việc nhận
con nuôi và học bổng từ xa giúp đảm bảo khả năng tiếp cận và cơ hội bình đẳng
cho trẻ em từ các gia đình nghèo nhất. Nhận nuôi một trẻ ở Nigeria không chỉ có
nghĩa là hỗ trợ học phí, mà còn có nghĩa là đảm bảo bữa ăn hàng ngày, phương tiện
đi lại cho những em phải di chuyển quãng đường dài để đến trường, cung cấp các
tài liệu học cơ bản như sách giáo khoa, vở, bút chì và đồng phục học sinh.
Cha chia sẻ: “Tôi cảm
thấy hạnh phúc, thích nghi được ở mọi nơi. Tôi luôn hiện diện với những người
trẻ, đi tìm gặp họ, lắng nghe, khích lệ các bạn trẻ, đề xuất những ý tưởng tốt
đẹp cho cuộc sống. Tôi có thể nói: ở giữa những người trẻ tôi cảm thấy hạnh
phúc. Châu Phi và người châu Phi ở trong trái tim tôi. Mỗi ngày tôi nhắc
nhở những người trẻ rằng họ quan trọng, họ không thể thiếu và họ phải tin vào
chính mình. Một lần kia, có một cậu bé, sau khi nghe tôi nói Thiên Chúa yêu
thương và luôn chăm sóc em, em đến gần tôi và nói rằng đây là điều lần đầu tiên
em nghe, và em tin chắc rằng Chúa là của riêng em. Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm đẹp
nhất mà các tu sĩ Salêdiêng có thể sống chính là làm cho người trẻ hiểu rằng
Thiên Chúa yêu thương họ vô điều kiện, vô hạn”.
Cuối cùng, cha Jorge tiết
lộ một trong những mong muốn của ngài là viết một cuốn sách ghi nhớ về sự kiện
một trong những người trẻ này được thụ phong linh mục. Tựa đề sách sẽ là “Từ đường
phố đến bàn thờ”.