Cộng đoàn FMA Đà Lạt và Lưu xá sinh viên mừng lễ Bổn mạng Thánh Gioan Phaolô II
“Đừng sợ! Hãy mở toang những cánh cửa cho Đức Kitô!”
Trong
bầu khí hân hoan của ngày lễ kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, chiều ngày
22.10.2026, lúc 18g30, cộng đoàn FMA Đà Lạt cùng các em sinh viên lưu xá đã
long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính vị thánh bổn mạng tại nhà thờ Giáo sở Don
Bosco Đà Lạt. Đây không chỉ là dịp để cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa,
nhưng còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình đức tin, kín múc cảm hứng
từ đời sống thánh thiện của vị mục tử đã sống trọn vẹn cho Đức Kitô và Giáo hội.
Cách đặc biệt, đây là lần đầu tiên cộng đoàn cử hành mừng lễ Bổn mạng sau hơn 3
tháng thành lập cộng đoàn.
Thánh lễ do cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Trung Thành - Giám đốc Học viện Don Rua Đà Lạt, cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa - Phó Giám đốc Học viện và cha đặc trách nhóm sinh viên Don Bosco Đà Lạt, đồng tế. Trong tâm tình sốt mến, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ, tạ ơn Chúa vì hồng ân được đồng hành với nhau trong đời sống thánh hiến và hành trình trưởng thành của người trẻ.
|
|
Trước ngày lễ bổn mạng, Sr. Teresa Nguyễn Tú Quyên - Phụ trách cộng đoàn - đã có buổi chia sẻ với các em sinh viên lưu xá về cuộc đời và sứ mạng của Thánh Gioan Phaolô II. Qua đó, các em được hiểu hơn về vị thánh mà cộng đoàn nhận làm bổn mạng, đồng thời chuẩn bị tâm hồn để bước vào ngày lễ với lòng yêu mến và ý thức noi gương ngài. Những lời nhắn nhủ của vị thánh, cách riêng lời mời gọi nổi tiếng: “Đừng sợ! Hãy mở toang những cánh cửa cho Đức Kitô!”, trở thành lời đánh động mỗi người trẻ hôm nay. Giữa những chọn lựa, lo âu và thách đố của tuổi trẻ, lời mời gọi ấy khơi lên niềm hy vọng, giúp các em can đảm mở lòng đón Chúa vào cuộc sống, để Người hướng dẫn những ước mơ, lựa chọn và tương lai của mình.

Thật vậy, mừng lễ bổn mạng không chỉ là nhớ đến một vị thánh, nhưng còn là dịp để mỗi người tự hỏi: Tôi đã mở cửa lòng mình cho Đức Kitô chưa? Tôi có đủ can đảm để sống những giá trị Tin Mừng giữa môi trường học tập, các mối tương quan và những thực tại của cuộc sống hằng ngày không? Gương sáng của Thánh Gioan Phaolô II nhắc nhớ rằng, nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng bắt đầu từ một trái tim biết tín thác vào Thiên Chúa, dám yêu thương và quảng đại trao ban chính mình.
Sau Thánh lễ, niềm vui tiếp tục được nối dài trong bữa tiệc mừng và chương trình văn nghệ tại tầng trệt Giáo sở Don Bosco Đà Lạt. Những giây phút gặp gỡ, chia sẻ và những tiết mục văn nghệ vui tươi đã làm cho ngày lễ thêm ấm áp, thắt chặt tình hiệp thông giữa quý cha, quý sơ, quý cộng tác viên Salêdiêng, quý ân nhân và các em sinh viên.
|
|

Ngày lễ khép lại, nhưng lời mời gọi của Thánh Gioan Phaolô II vẫn tiếp tục vang lên trong lòng mỗi thành viên cộng đoàn: Đừng sợ mở lòng cho Đức Kitô, đừng sợ sống yêu thương và đừng sợ dấn thân phục vụ. Ước mong gương sáng của vị thánh bổn mạng luôn đồng hành với cộng đoàn FMA Đà Lạt và các em sinh viên lưu xá, giúp mỗi người biết đặt Đức Kitô ở trung tâm cuộc sống, nuôi dưỡng niềm hy vọng và trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Sr. Teresa Phạm Thúy Hồng, FMA



